Những món quà 8-3 "khó quên" từ ông chồng vụng về
Vào ngày 8-3, các chị em trong công ty xôn xao bàn về quà cáp và hoa, khiến chị nhớ lại kỷ niệm quà tặng 8-3 của chồng. Năm đầu yêu nhau, anh gọi chị ra cửa sớm với một bó hoa hồng đỏ lớn, được gói cẩn thận và đọng sương. Chị vui vẻ ôm hoa, nhưng khi định vào nhà cất, bó hoa bị dốc xuống, khiến cánh hoa rơi đầy chân chị. Anh chứng kiến cảnh đó mà không biết nói gì, chỉ nhìn chị ái ngại. Chị nhanh chóng nhận ra rằng có lẽ hoa đã để lâu, nên mới dễ rụng như vậy.
Chị cười tươi, nắm tay anh đi ăn sáng, khiến anh đỡ áy náy trong năm thứ 2 yêu nhau. Anh lo sợ không dám vào cửa hàng hoa mà chỉ vào shop quần áo. Khi chị mở quà, đó là một chiếc áo suông có kiểu dáng và màu sắc giống áo mẹ chị hay mặc. Chị vừa mếu vừa cười, thầm nghĩ không biết anh có nhầm quà không. Nhưng khi anh khẳng định tốn nhiều thời gian để chọn, chị đành mang về tặng mẹ. Năm thứ 3, khi đã thành vợ chồng, anh đổi món sang mỹ phẩm, chọn 3 thỏi son môi cho chị. Chị rất vui vẻ khoe với bạn bè.
Một hôm, nhóm bạn phát hiện món đồ mới mua là hàng kém chất lượng. Trong năm thứ 4, anh quyết định mua đồ lót tặng chị sau khi nghe các đồng nghiệp khuyên. Tối hôm đó, anh bê chậu quần áo lên sân thượng để phơi, và khi đến đồ lót của vợ, anh cẩn thận xem kích cỡ và kiểu dáng, rồi ghi nhớ và viết lại vào giấy để hôm sau đến cửa hàng. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh bối rối không nhớ được kích cỡ của chị, dù đã lục tìm khắp cặp mà không thấy mảnh giấy.
Cô bán hàng nhiệt tình giúp anh chọn một bộ đồ lót ren đỏ cho vợ, nhưng anh vô tình miêu tả hình dáng của vợ sau khi sinh, khiến bộ đồ anh mua không vừa. Năm thứ 5, vào ngày 83, vợ hồi hộp chờ quà từ anh, mặc dù trước đó anh đã từng chọn quà không hợp. Khi anh vừa tắm xong, có điện thoại gọi, anh lén ra nghe. Vợ sinh nghi, đi theo và nghe thấy anh từ chối lời mời nhậu vì phải dành thời gian cho vợ con. Điều này làm lòng chị vui sướng.
Năm đó, anh chị cùng cu con đã có một bữa tối tuyệt vời ở nhà hàng. Năm vừa qua đánh dấu năm thứ 6 bên nhau, và sau 4 năm hôn nhân với cậu nhóc 3 tuổi, anh bất ngờ tặng chị món quà giản dị cho ngày 8-3. Chiều hôm đó, khi chị về nhà và thấy xe anh đậu ngoài sân, chị nhẹ nhàng vào bếp và thấy hai bố con đang bận rộn nấu ăn. Con trai chị hăng hái báo “Nó sôi rồi bố ơi!”, trong khi bố vội vàng nhặt rau và bị bỏng tay. Chị đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, tràn ngập hạnh phúc. Khi phát hiện ra vợ, anh đẩy chị đi tắm và không cho chị xuống bếp. Mâm cơm dọn lên tuy đơn giản nhưng chị vẫn thấy ngon. Năm nay, chị mong chờ một bất ngờ từ anh, dù anh vụng về nhưng chị vẫn chọn anh giữa những người khác.
Chị hiểu rằng anh yêu chị chân thành, trong khi vợ anh đã quen với sự lạnh nhạt của chồng trong các dịp lễ, kỷ niệm.


Source: https://afamily.vn/nhung-qua-tang-8-3-nho-doi-cua-ong-chong-vung-20130306092441221.chn